Tình thật hay mơ ?
Anh cảm nhận được một tình yêu rất chân thật
Rất đơn sơ ,xuất phát tự đáy lòng
Bóng dáng em mơ hồ nhưng rất thật
Thật ở tấm lòng,mờ ảo bởi dáng em
Em đã nói :yêu anh nhiều lắm
Nói vu vơ, qua qua nỗi nhớ khẽ khàng
Em nào biết gió vô tình nghe trộm
Mách với anh : em đã nói yêu anh.
Có những lúc anh nghĩ mình khờ dại
Biết vậy mà sao vẫn mãi cứ yêu
Như con thiêu thân cam lòng...chịu chết
Bởi vì anh vẫn thích-thử-một tình yêu
Em đã nói : tình ta là không thể
Như nước trong mây,hữu bóng vô hình
Một thế lực vô hình nào ngăn cản ?
Hay sợ tiếng đời dị nghị trách chê ?
Hãy cho anh biết tình yêu em là thật
Không phải giấc mơ chợt đến chợt đi
Dẫu có khi tình ấy chẳng nghĩa gì
Nhưng ít ra: một lần ta yêu nhau thật !
Hay đấy chỉ là cơn ảo mộng ?
Chỉ như mây ,bay đến - bay đi
Cho lòng thêm nhung nhớ ?
Cho nụ hồng gục chết giữa mùa Đông......