quên -

có hạt nhớ - rơi vào ngăn tim, đắng
chủ nhật dài, mây rủ nắng đi rong
người hẹn ai ? người quên, người không đến
cho tôi chờ, tôi lạc giữa phố - đông !

người hẹn ai ? người quên, người không đến
cho mưa chiều rơi - hờn, trách, tình ơi!
mưa lên bài thơ một màu tím ngắt
giận vần yêu tha thiết nhớ một người !

người hẹn ai ? người quên, người không đến
cho xuân về - hoa lá đón buồn rơi
tôi tìm tôi, tháng tư - tình dậy sóng
vỡ câu thương, gẫy sợi nhớ yêu người !

người hẹn ai ? người quên, người không đến
cho xuân về - kéo bão, dựng phong ba
tôi tìm tôi, ngôn ngữ thừa - vỡ, vụn
thơ quay vòng, luẩn quẩn buổi hôm qua !

người hẹn ai ? người quên, người không đến
cho trăm năm chưa kịp nắm, đã tàn
vô tình quá ! cố tình - người không biết
ngu ngơ - tôi ! ráng, vá, kết - muộn màng

có hạt nhớ - theo đêm dài, òa khóc
người ta quên, bên người mới - vui, cười
người ta quên, có gì đâu phải khóc
cũng một ngày thôi ! cũng hết một đời !

có gì đâu vương giọt đắng, tình ơi
có gì đâu cứ dối lòng - quên được !

April 05/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả