đốt...
đốt tàn y, để dành hương
ta đốt nhé, tàn thi để dành hương…
phấn bụi rải, thảm tro đầy vườn thúy.
hoa ủ rũ, rụng từng cánh vô thường,
vọng hư ảnh, xót thân hồn tiều tụy.
ta đốt nhé, lời ta bằng thinh lặng.
xoáy trôn ốc, ngôn từ cuồng quẫy động
tiếng hét lòng nén chặt sau vành răng,
nuốt giọt đắng, ngậm câm lời kỳ vọng.
ta đốt nhé, hồn ta trong biển lửa.
cháy mạch sầu, ngún thạch phất không trung.
dung nham khổ, chảy xuôi về đất hứa,
bón mạch đời, nở đôi nụ hồng nhung.
ta đốt nhé, hôm qua vào quá khứ -
gói khoanh buồn, khép chặt cửa mộng mơ.
chôn kỷ niệm, treo trước mồ - thập tự,
quá vãng phần… đề bia đá mập mờ.
ta đốt nhé, đời ta trong hiện thực -
kiếp phù sinh rồi cũng hóa tàn tro.
gánh trách nhiệm, trao yêu thương rất mực
níu những-gần… đành phụ rẫy hẹn hò.
(ta chẳng đốt tương lai của ngày mai -
đời phía trước muôn vàn không-biết-được.
thân đã kiệt, tâm chùng, hồn bải hoải -
đành xuôi tay, mặc dòng chảy cuộc đời.)
3.13.2004