Thanh Minh
Trăng ngoài song cửa soi vào
Đã khơi lại chuyện hôm nào thăm quê
Thả con tim nhớ bay về
Tâm hương con thắp để Pề khỏi trông*
Ôm yêu thương chất ngập lòng
Chao ơi! Đôi mắt đẫm dòng châu xa
Hôm nay tảo mộ Ông BÀ
Đây lời khấn nguyện thật thà gởi qua
Tuy rằng không bánh, chẳng quà
Ông Bà chứng kiến đây là thành tâm
Gởi lời thương nhớ thì thầm
Vạn lời cảm tạ luôn nằm trong tim
Nồng nàn tình cảm dịu êm
Tình thân, tình bạn giọt mềm bên tai
Nghìn trùng tình chẳng nhạt phai
Thấy trăng Viễn Phố lại hoài Cố Thôn
Gói tròn bằng cả tâm hồn
Xin cho gởi hết ngọn nguồn yêu thương
Chưa tìm cho đủ văn chương
Biết làm sao tỏ tận tường, lòng đây?
*Pề: Là Ba ( tiếng Tiều Châu )
April 4, 2004
Ngọc-Huệ