THÌ THẦM
ta nhận ra nhau giữa biển người
gọi thầm ta nhớ lắm nhau thôi
người ơi có biết hay không nhi?
một tiếng tình si có nghĩa gì ?
một tiếng tình si một chữ yêu
trách sao cứ nhớ đến nhau nhiều
hỏi non xanh thắm non bao tuổi
hỏi núi bây chừ đã mấy mươi
sao núi và non luôn sắt son
già mà không lão vẫn trẻ con
bao tháng năm qua làm nhân chứng
cho cuộc tình son mãi mãi còn
một tiếng lòng ta vẫn nhớ ai
thời gian dài ấy có ai hay
mong tin ai đó dầu thiên lý
ai có nhớ hay chẳng nhớ gì
gởi tiếng lòng ta trong tiếng thơ
hay trong đêm vắng nguyệt thu mờ
không gian tĩnh lặng mờ nhân ảnh
sương thấm vào da dạ khúc chờ
hờ hững xem vầng trăng viễn du
run run ta vác bút đề thơ
gởi trăm thương nhớ canh trường hận
phong chuyển vân tàn tuyệt bút thư
có lúc nghe mùa thu sớm sang
chân ơi khe khẽ chớ vội vàng
dẫm lên chiếc lá tình trong sớm
phá nát không gian tĩnh lặng sang
gọi nắng mai về đi nhé anh
xua tan băng giá ,sương mong manh
bình minh có lẽ là tin mới
mở lối cho anh đẹp cuộc đời
05/04/2004