NGÔN TỪ ĐỘC NHẤT
Em chỉ muốn một ngôn từ độc nhất
Nó thốt ra từ tâm thất của anh
MỘt ngôn từ mà anh chỉ để dành
Cho em đó và riêng em anh nhé
Em chẳng muốn con tim nhiều lý lẽ
Và muôn đời phải bắt bẻ khảo tra
Mà em đây chỉ muốn anh thật thà
Không dối trá khi trao em lời nói
Ngôn từ đó xin anh đừng có vội
Trả lời em khi anh chẳng thiết tha
Bởi em đây muốn nó thật đậm đà
Khi anh thốt tiếng "Yêu" không ngài ngại
Nhớ nhe anh đừng bao giờ nói đại
Tiếng yêu đương chẳng phải ở trong tim
Giọt tình anh dù lặng lẽ êm đềm
Em cũng vẫn luôn luôn mà cảm nhận
Anh cũng chẳng làm thơ ngày mấy bận
Bởi vì em cũng đã hiểu tình anh
Một từ "YÊU" thật tha thiết chân thành
Anh trao đến là em đây mãn nguyện
Lida
04/04/04