ÂM HƯỞNG


anh vẫn viết vạn bài thơ dang dở
lẽ loi sầu không để gởi cho ai
chỉ vu vơ một hơi thở ngắn dài
em sao lại quá đa sầu trăn trở

vô hình dung lại nghe lòng chợt nhớ
vô tình chi lại nức nở canh trường
anh gởi thơ buồn không gởi tình thương
sao em hiểu lầm chi nhiều đến thế

vẫn nông nỗi trách thầm trong bóng tối
ai mang ra mà phân tích sao buồn
sao lại nghe âm hưởng vọng nghìn phương
như lời nói người thương đang nhắn gởi

không gian lặng , vạn vì sao trách tội
ôi em tôi một cô gái đa tình
xin một lần sau nữa được lầm tin
để lần nữa mang chân tình rao bán

ai mua hộ những giọt sầu đa cảm
ai chia cho một chút thảm thương nào
ai cất giùm một ít trái sầu đau
tình dang dở khi tinh khôi hé nụ

âm hưởng thôi, cứ theo âm hướng cũ
đừng rối lòng mà độc tấu hoài thương
gởi tri âm một khoảnh khắc u buồn
không duyên phận khúc nghê thường trầm uất



05/04/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả