E NGẠI
nói với em những tiếng sầu tiếng nhớ
nói với anh lời oán thương gàn dở
nói với mình khi đối bóng canh thâu
đâu tình yêu làm tan vỡ mộng đầu
anh vẫn cứ gần mà xa diệu vợi
không gian kia sâu kín quá mấy lời
em muốn hiểu ngôn từ anh muốn nói
bằng con tim hay lời nói mà thôi
em hiển hiện mà không là ảo ảnh
giữa nhân gian xin được đến bên người
tình yêu ơi !xin thật nhé tình ơi !
kẻo ta đuối khi cùng hơi sức kiệt
yêu có phải chỉ là thơ thắm thiết
viết cho nhau trong khoảnh khắc nhất thời
ta tự hỏi mình gây chi lắm tội
để yêu người là thi sĩ người ơi !
anh có phải nói với mình không nhỉ
hay với ai khi mình nghĩ là mình
chữ chân tình nắn nót với niềm tin
anh đang nói cùng mình bao tiếng nhớ
05/04/2004