Cơn Mê Tình Ái ...
Ta quằn quại trong cơn đau tình ái
Tiếng yêu thương , dường như phải si khờ
Em có hay trong tiếng thở đêm dài
Anh thao thức , khi tình phai chua chát
Anh một lần , tìm hương tình bát ngát
Tưởng thật xa , nhưng lại sát kề bên
Nhưng em tôi , như con nước lênh đênh
Theo con sóng , để buồn tênh bến vắng
Có một lần , lòng anh nghe cay đắng
Vì hương xưa , đã lẳng lặng trôi êm
Để cho anh , thao thức mãi từng đêm
Ôm thương nhớ , ngấn êm đềm tuôn chảy
Đàn suy tư , vì phím chùng đã gãy
Đôi uyên ương , cũng đã phải chia lìa
Nhìn đi em , một tia nắng lập lòe
Chẳng che khuất , mộng sắc se đau cắt
04/05/04