Rồi cũng qua đi ...

Rồi cũng qua nhanh một quãng đời
Đường đời hun hút .... có gì vui
Sỏi đá cằn khô bên cuộc sống
Giông tố bao quanh những ngậm ngùi

Rồi cũng qua đi một cuộc tình
Duyên hờ ảo ảnh có ai tin
Đường tình vạn nẻo ... sầu ai đón
Giữ mãi trong tim một bóng hình ....

Và mãi vây quanh .... những ngày dài
Chất chồng nặng gánh trĩu bờ vai
Đuổi theo hư ảo ... mờ cả mắt
Nằm xuống xuôi tay ... rã hình hài

Rồi cũng sẽ xong một kiếp người
Đất lạnh hoang vu mất tiếng cười
Cát bụi phủ quanh không người viếng
Trả dứt nợ trân... bên cỏ tươi !!!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả