Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bằng Hữu Một Đời

một đời người
sẽ một lần gặp được người bạn chí thân
một tình nhân
làm cuộc đời ta biến đổi
dù chỉ là một phần rất nhỏ trong ta
như cánh hồng gói kín ở ngăn tim
bạn cho ta nụ cười không bao giờ ngơi
cho ta niềm tin
rằng cõi nhân gian luôn có người mang trái tim hồng
vòng tay ấm/ánh mắt nồng
cho ta thấy
rằng thật có một cánh cửa luôn luôn rộng mở
đón chờ, nếu ta muốn vào .

tình bằng hữu luôn có thật trong đời sống
để khi ta thất vọng
cuộc đời đầy mây xám và trống rỗng
bằng hữu sẽ nâng ta chỗi dậy
xóa tan nỗi buồn và khoảng trống tâm tư
đời sống bỗng dưng sáng/ngập/đầy
bằng hữu dắt ta qua
nẻo đường gập ghềnh/những khi đời buồn
lúc hoang mang
bạn nắm tay an ủi
cho quên đi nỗi lắng lo

và nếu ta tìm được một người bạn như thế
đó là hạnh phúc thật,và thế thôi cũng đủ
nỗi lo âu biến tan
khi ta có bằng hữu mãi mãi….
là mãi mãi ta có niềm vui không bao giờ chấm dứt .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả