Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bốn Mùa Ngược Dòng

có những giấc mơ bàn tay đời cổ thụ
có đêm dài mùa đông trong đời
ai cùng ngồi bên lò sưởi
uống cốc rượu wine đỏ màu hổ phách lung linh

ta muốn san sẻ cả bầu trời mùa Thu trờ tới
lá vàng ngủ trên vai
manh áo rách cuộc đời tả tơi
trong quán nhỏ có buổi ta ngồi
cô hàng cà-phê đến bên
lưng chừng ly cà phê đen đắng
cười rất nụ điêu ngoa
cho người đừng bắt nạt
ta đặt tên cô:ngựa chứng sân trường
quán vắng lồng lộng cô đơn nốt nhạc:
“…bóng tối ly cà phê ….em uống từng ngụm nhỏ
để biết anh không bao giờ trở lại ….”
cô nàng lầm bầm: bản nhạc chi buồn lạ
ta cười ha hả:cuộc đời thế đó em ơị

ta có buổi Hạ vàng rong chơi con nắng
thời sinh viên buồn chưa đủ tuổi
những tên bạn đời:
Minh Tiến,Hồng Quang,Duy Tú,Vũ Nhã
vẽ cho anh một bức tranh để nhớ cuộc đời
hỡi cô bé Tường Anh
những cánh tay người không chịu già trên khung vẽ
Đăng Lạt,Hà Cẩm Tâm
những giòng thơ lãng mạn mênh mang thiền ý
Trần Nghi Hoàng,Lâm trương Quốc Dũng

lại một lần mùa Xuân đến nơi này
lơ đãng bay về con gió xưa
phiến nhạc thật xa vời:Mười năm tình cũ
Trần Quảng Nam,Nhật Hạ,quán Văn
Nguyễn tất Nhiên vẫn một chút si tình
đời lận đận….thủa tóc vướng chân người

còn ta ngồi trên khung cửa trong dorm
buổi sáng mưa bay rất nhẹ
cánh tay thon vẫy gọi rất đa tình
tà áo kimono bé bỏng cuốn thân người ướt,nóng
tên lãng tử cười rất nụ ác thần, thầm nói:
…đừng dụ ta phạm tội,được không em ?
vì hôm nay anh phải làm overtime
và sẽ chết giữa ngũ long công chúa:
Thụy Điển,Minh Hạ,Thanh Vân,Cẩm Tú,Hồ Chi
những ảnh hình không thể để lãng mạn bay xa
khoảnh đời đi qua những vườn hoa đẹp nhưng
cổng khóa then cài
vai áo bặm bụi một đời
không dám vây lấm chân người
mùa Xuân ngược dòng ngàn đời vẫn đẹp
trong tim người mà ta đã thân quen……




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả