Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Những Dòng Sông

mỗi cuộc đời
có khác chi những dòng sông
anh như dòng sông rộng
đã bao năm thư thả lững lơ
những ngày tháng đã qua
cho tròn
thêm nỗi muộn phiền

anh đã sống một đời
như dòng sông đứng đợi
rồi một ngày
em đi qua đây
và anh sẽ nói
như con gió nào
gợn sóng dòng sông
rằng anh yêu em

em đã đến nơi này
anh dòng sông đứng đợi
trăm năm một chỗ ngồi
giòng đời
vội vã xoáy tìm nhau

em đã về nơi đây
như con đò ghé cạn
hẹn nhau
thủa trăng vàng vọt cũ
bàn tay nhớ lấy bàn tay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả