Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Giọt Nắng Quanh Đời

nắng mãi nắng hoài
lòng cũng chùng khan
trăng khuyết lại tròn
đường xa khuất bóng .

nắng chi nắng mãi
cô
quạnh
vòng
tay
từng ngón tay cong
đếm hao tháng ngày

mưa đâu không lại
sợi nắng trưa mòn
nhỏ xuống giọt buồn
trên hàng mi em .

mưa xưa xuống phố
nhánh cỏ hoang đường
soi mềm gót chân
bàn tay em nhỏ .

nắng từ phố cũ
ủ nhánh Mai trầm
hương trinh em có
theo áng phù vân

nắng chi nắng hoài
dòng đời đổi thay
tình chưa trút áo
giọt nắng quanh đời



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả