Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Hạ Sang

hạ cứ đi
cho chùm hoa phượng xóa
em biết chăng
ngày tháng cũ xôn xao
tuổi thơ xưa quay về
như dao nhọn
vết ngọt đâm vùng dĩ vãng tươm trào

viên đá cuội
lăn xuống triền dốc thẳm
hạ cứ sang mây rủ trận mưa qua
đời mấy tuổi
ngọn gió đùa tóc xõa
bờ vai nghiêng gầy guộc
thủa trăm năm

hạ vừa sang
cho chùm hoa phượng nở
bút lao xao tìm
trang giấy học trò
nét đăm chiêu mơ hồ bờ trán rộng
viết thật thà
vụng dại những câu thơ

anh mời em đi về
miền quá khứ
hương ngọc lan
thở hơi sớm tinh sương
bên thềm cũ trưa hè thôi đi học
ta tìm nhau
bàn tay nắm dại khờ

hạ vừa sang cho chùm hoa phượng đỏ
thủa học trò chưa dám nói:
yêu nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả