Khi Tình Yêu
khi tình yêu xanh non
rung động nhảy múa quay tròn
chạy đuổi vòng vòng trên sân
nhìn ngang ngữa ngửng mặt
cong lưng hay tung tăng nhịp bước
nhảy cửa xổ chui rào trốn học
quanh năm chỉ có mùa hè
đi chơi
quấn quít bên nhau chẳng rời
xa nhau một giây phút thôi cũng đủ buồn
vòng tay khi gặp lại
trói vào nhau hạnh phúc
như thoáng chốc xa nhau
tưởng đã trăm năm
khi tình yêu xanh non
trái tim kiếm tìm
đôi tay mạo hiểm
chốn đời thường
chẳng có gì tuyệt vời hơn thế
từng sợi thần kinh căng phồng cơn thao thức.
khi tình yêu đã chín
trái tròn trĩu nặng nhánh cây đời
cõi tịch lặng là sức mạnh tình yêu
vòng tay ôm không còn vội vã
xé lụa ngực trần
ta trải chiếu hoa ân cần cho tình yêu ngủ muộn
những nhánh hồng tươi
nâng niu-ngắt tỉa- tưới bón hằng ngày
con đường tình ta đi
những bước chân chậm vững niềm tin
trong sâu thẳm tâm thức
trong tận đáy trái tim
tình yêu là bốn mùa như đời sống
khi tình yêu xế bóng tà dương
yêu trong lặng lẽ tuổi đá vàng
mỗi ngày tròn trịa viên ngọc quý
mỗi bình minh lung linh giọt nắng đá hoa cương
khi tình yêu không già nữa
sóng,gió,núi,sông,mây,mưa cũng chỉ
bàn tay hư vô vẫy gọi nhau về
miền cỏ mục có mầm sống hôm mai