Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyệt Ca

một đêm ta bước trên đường vắng
bắt được vầng trăng sáng ảo huyền
cứ ngỡ em về trong thinh lặng
khơi dậy hồn ta khúc nguyệt ca

một đêm bước hẫng thềm phố lạ
vai áo lung linh mảnh trăng vàng
hàng cây bóng xế hồn thiên cổ
xào xạc đêm mù thủơ hồng hoang

ta nhặt hồn thơ vàng bóng nguyệt
trút áo mùa thu cho gió lên
tiếng ca ta dấu trên mùa lá
ân ái cùng trăng khúc dạ huyền

tay em trắng quá thời con gái
níu cổ hồn ta giấc nghê thường
bỗng nghe chim hót lừng đêm dậy
ngày tháng hôn nhau thật dễ thương

trăng kia đã úa vàng vũ trụ
nỗi nhớ quay về dấu ngực trần
con tim đá lạnh xanh xao quá
dụ dỗ ta vào thủơ tương tư

ừ thì ta nhớ em nguyệt lạnh
trăng có bao giờ nhớ bóng ta







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả