Nhớ
đêm nay ánh đèn vàng
dựa cột nhìn bóng tối
phải chi em cùng ngồi
chia cùng ta tâm sự
đêm lê bước lang thang
nhớ về em xanh mắt
ôm trong hồn phiến ngọc
nâng niu thủơ da vàng
nhớ hoàng hôn vừa qua
con gió chiều hiu hắt
thổi quay quắt nhớ người
em ở chốn thật xa
có nhớ ta một thoáng
có thương ta tội tình
lạc lõng kiếp phù sinh
dòng sông tương đợi mãi
và ta-nỗi nhớ em
em là cùm mây nhẹ
vào đời ta rất khẽ
cứ ngỡ ngày vắng lặng
bỗng đêm trở mình nghe
cơn gió chiều nay lạnh
nhánh cỏ heo may buồn
anh nghe lời tim gọi
nhớ em và nhớ em
tiếng chuông ầm biển rộng
lời em vẳng ngộ ca
ta một đời chưa trả
tiền kiếp đã hư không
muốn ôm em vào lòng nỗi nhớ
hãy quên đi phiền muộn cuộc đời
dù đường đời gập ghềnh như em nói
vẫn bánh xe lăn về chốn vô cùng
đêm thao thức quay về như dao nhọn
nỗi nhớ em làm bật máu nửa đêm
hồn tắt nghẹn oằn mình theo hơi thở
con chim xanh về đậu cánh môi mềm