Biết Gì Không?
Biết gì không em yêu rồi đó nắng
Tình đầu đời, trang giấy trắng trinh nguyên
Ướm lên ngực, nhịp tim mênh mông lắm
Gởi theo mây đôi cánh mỏng dịu hiền
Biết gì không em yêu rồi đó gió
Mỗi đêm về len lén nhớ người dưng
Mang ý thơ, trang tình còn chưa ngỏ
Viết cho ai sao mãi cứ ngập ngừng
Biết gì không em yêu rồi đó lá
Xôn xao ghê, con chim nhỏ chuyền cành
Xoè tay bắt màu xanh non êm ả
Xếp thuyền tình em gởi đến cho anh
Biết gì không em yêu rồi đó biển
Từ xa khơi con sóng đến xô bờ
Từng giọt mặn nuôi thầm bao lưu luyến
Ôm vào lòng ấp ủ những ước mơ
Biết gì không đêm qua em khe khẽ
Nhốt tương tư đằng sau chiếc gối nằm
Rồi bâng khuâng mở cửa lòng nhè nhẹ
Gọi tên người, thẹn quá, biết gì không...
040504