Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những Cánh Chim

nếu trái đất không còn những cánh chim
lời ca-tiếng hót-đường bay-màu sắc-lượn vỗ
tô màu cho đời sống
hẳn cuộc đời cằn cỗi như sa mạc hoang

có bao giờ chúng ta dừng lại lắng nghe và chú nhìn
dân thành thị vội vã chạy đuổi theo đời sống
tiếng xe,mù khói
người dân quê hằng ngày nghe tiếng chim
nhìn rõ cánh chim
nhưng đôi khi vẫn dửng dưng

cánh chim còn biểu tượng mặc khải của Thượng Đế
sự tự do và hướng thượng
nhắc ta bay lên và thoát khỏi
bụi bặm cuộc đời và những ồn ào
chim có tổ để ta nhớ về nguồn cội

con chim non chiếp chiếp
như lời tình tự thủ thỉ ân cần
chim làm tình như một chớp mắt
bởi đời chim là kiếp sống bay cao

không lời nào buồn thảm bằng tiếng Cú kêu đêm
không lời nào vui bằng tiếng Sơn Ca buổi sang
không lời nào thiết tha cho bằng tiếng Sáo con chờ mẹ
không lời nào thánh thoát cho bằng tiếng Hạc kêu sương
không tiếng nào kiêu sa cho bằng tiếng gáy Phượng Hoàng đỉnh núi
và còn gì tình tự cho bằng đôi Bồ Câu trên sân nhà
còn loài nào chung tình hơn loài chim Thorn Bird

riêng ta
ta nhớ cánh chim bay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả