Nỗi Khát Vọng
những sợi tóc phờ phạc
thay màu trên phiến vai
những câu thơ lận đận
chuyển vận giữa đêm dài
ta nhặt trên vỏ cây
thời gian thành vết nứt .
em hỏi ta bất ngờ
giòng sông bao điệp khúc
ta thẩn thờ ngơ ngác
gió lạc bước về đâu .
từng đêm lắng nghìn trùng
chợt xanh xao lũ biển
hồn ta là cơn sóng
nỗi khát vọng về em .
sứ điệp tình yêu nào
không về rất dịu êm
ta lần mò,tưởng quên
kiếm tìm trong ngục lạnh .
cho nhau nụ hôn trầm
rượu cuồng lên men đắng
từng đêm sâu vỡ òa
nỗi chết ngọt trong nhau .
như lời thơ lạc lõng
chưa tắt lặng bao giờ
từng dòng lăn xuống phố
còm cõi ngày tháng qua .
tình yêu vừa phôi thai
hơi thở quặn từng giờ
cho em và cho mãi
dù xanh dáng hình hài .
như ngày lên đêm xuống
chiều đưa tiễn hoàng hôn
chiếc nôi về nấm mộ
ta chỉ có một lần .