Đêm Của Em

Đêm lặng lẽ khép mình trong bóng tối
Gió bên ngoài khe khẽ gọi tên ai
Hơi sương lạnh len nhẹ vào chăn gối
Em âm thầm ru giấc ngủ tàn phai

Đêm của em bây giờ là thế đó
Buồn như mây giăng kín ngõ tâm hồn
Ngày yêu nhau đã biết tình dang dở
Yêu thật nhiều cho lòng lại buồn hơn

Trả cho anh cánh rừng xưa xanh lá
Nụ hôn đầu giờ vất vả đời nhau
Tình chưa trọn thu đông qua xuân hạ
Bỗng lẻ bầy, chim mỏi cánh về đâu

Đêm lặng lẽ soi vùng tim tan vỡ
Chuyện hợp tan, chuyện duyên nợ rối nhầu
Chẳng hẹn đợi sao chờ trong nhung nhớ
Bước anh về? Chỉ có lá lao xao!

Đêm của em đốt lò hương tơ tóc
Khói làm cay hay nước mắt rơi nhiều
Sáo Trương Chi ngân tiếng lòng quặn thắt
Mỵ Nương buồn rưng rức nhớ người yêu

Trả cho anh chỉ hồng không chung kết
Thắt đời nhau những dấu vết muộn màng
Ngày với tháng chia đôi niềm ly biệt
Bước anh về? Chỉ có gió hoang mang...

040504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả