Tiếng Sáo Nhà Bên
Anh láng giềng tôi thân mến ơi !
Buồn chi mà tiếng sáo lưng trời?
Buồn chi than thở cùng mây gió?
Sao chẳng mở lời chia với tôi!
Lơ lửng chiều nay mây trắng bay
Trong tôi cũng thoáng chút u hoài
Về đâu những đám mây , ai biết?
Như nỗi buồn tôi ai có hay?
Nếu biết mai nầy xa rất xa
Sơn khê nghìn dặm cách quê nhà
Tôi đi làm cánh chim ly xứ
Anh có chút buồn chút thiết tha?
Tôi gởi buồn trong những áng thơ
Nửa trang còn đó, nửa trang chờ
Hoa trôi nước cuốn , sầu thiên cổ
Cuốn cả hồn thơ, cuốn ước mơ
Anh có khi nào mơ ước không?
Một nơi đẹp tựa chốn Tiên Bồng
Không còn tiếng sáo nhiều ưu uất
Đã khiến cho tôi tan nát lòng !