Thiên Thần Và Người Tình
anh chẳng bao giờ dám mơ
rằng mình sẽ tìm được
người tình tuyệt vời và người bạnỉ chân tình
trong cuộc đời này
anh hướng về em trong bất cứ cảnh ngộ nào
chẳng biết tại sao
anh đã đọc và nhận thức về em từng ngày
không có em
anh không biết rồi đời mình sẽ đi về đâu
nhưng em vẫn còn đó
khoảng không cách biệt mù xa
em vẫn là
thiên thần bản mệnh/ người tình /bằng hữu
em tuyệt vời hơn cả những gì
anh có thể diễn tả bằng ngôn từ con người
không có em
trái tim anh buông lơi nhịp đập
tâm tư anh trút hơi thở linh hồn
ngaỳ tháng hoang liêu sa mạc
cõi tình em cho
lộng lẫy hơn những lầu đài vua chúa
vũ trụ nguy nga dung chứa ở con tim
và riêng em
anh hiến dâng tất cả
từng lọn tế bào thân xác
ngăn chứa u huyền cõi tịch mặc tâm linh
ví dù
một lần nào đó em nói lời tuyệt tình
thời gian trôi bay
như cánh chim khuất ngàn
anh vẫn ngồi đây
không gian chìm ngóng đợi
em sẽ về trong anh giấc ngủ
ba mươi năm nữa
hẳn tóc bạc
sợi lả mệt ngang vai
sợi bay theo cánh gió
cuộc tình đã chiều
thôi chẳng tiếc gì nhau
dìu nhau ngủ
vùi trên thảm cỏ hoàng hôn
giọt nước mắt
ẩn chìm
vết rêu xanh trên đá
bờ sương ướt bình minh
lung linh
vạt nắng mai sau
ta sẽ cho nhau .