BỨC TRANH HUYỀN DIỆU
hôm nay anh vẽ bức tranh huyền diệu
với xác thân pha trộn lẫn hồn em
thảm hồng kia , em hãy đứng lên trên
xoay nghiêng ngửa theo anh từng nét vẽ
sẵn sàng chứ - anh bắt đầu đấy nhé
em từ từ khe khẽ trút xiêm y
từng chút thôi , từng chút thật nhẹ nhàng
trong biểu hiện dung nhan em thực ảo
khởi đầu đi - hãy mở từng cúc áo
lồ lộ dần đôi vú ngực em xinh
có gì đâu mà em phải rùng mình
hãy nhìn anh như người tình rất thật
hãy đón anh trong tình yêu chất ngất
ôm vào lòng với hưởng thụ mê say
đôi tay em trên ngà ngọc vun đầy
cảm nhận như chính anh đang ve vuốt
trên da em chảy từng cơn rạo rực
miết từng đường từ ngực xuống chân em
run run lên triệu triệu tế bào mềm
nghe luân chuyển toàn thân dòng máu nóng
anh đang vẽ hồn em trong dục vọng
trong mê cuồng tuyệt đỉnh của yêu đương
ngã thân em trong dòng chảy miên trường
nghiêng ngửa phô trương từng đường,từng nét
ngẩng mặt lên trần , đôi chân hờ khép
đón tình vào theo nhịp cọ anh rung
nghe rân rân một dòng chảy từ anh
ào ạt vỡ từ trong ngoài trái cấm
anh vẽ nhanh , miết lên từng nhát đậm
đỏ , rồi hồng , rồi trắng chảy trên da
lông tơ đen trên bờ đẫy nõn nà
em loang lổ giữa muôn ngàn tiếng vọng
ngây ngất , thiếp mê bên lề cuộc sống
hồn nhập hồn trong bản vẽ khỏa thân
đứng trước em - anh cứ mãi bâng khuâng
giữa thực mộng đâu có gì khác biệt !