Tình Yêu
nếu ta yêu một người không yêu mình
xin đừng tự đày đọa bản thân
đó chỉ là chuyện đời thường
tình yêu không bắt nguồn từ trái tim kẻ khác
nếu ta không thể yêu người yêu mình
hãy trân trọng tình yêu kẻ khác dành cho mình
vì đó là ân sủng
nếu phải chối từ xin hãy ân cần nâng niu
đừng lợi dụng
đừng dày xéo tim người cho thêm nỗi xót đau
hãy cảm nhận nỗi đau của kẻ khác
như nỗi đau chính mình
khi đường đời chia cách
hai chúng ta yêu nhau
nhưng tình yêu vẫn cất cánh bay xa
đừng mỏi mòn kiếm tìm và tự than trách
đường tình không mãi là thảm nhung
và cỏ mịn
hãy buông lơi như cánh diều bay
tình yêu tự nó có những lí lẽ riêng
ta chỉ có thể cảm nhận đúng lúc
khi tình đến gần bên ta
ta không làm chủ tình yêu
nhưng chính tình yêu làm chủ ta
tình yêu như cánh vạc bay trên từng mây cao
như đóa hoa ngàn
giữa đồng hoang và rừng thẳm
điều ta có thể làm
là chấp nhận và giang tay đón chờ
khi tình yêu đến trong đời
cảm nhận tràn đầy
và hãy cho đi bằng cả sức lực tâm hồn
hãy cho đi bằng tâm tư biếu không
tình yêu thật chẳng mang nghĩa đổi trao
hãy ban phát giữa nhân gian
cho những ai thiếu thốn
có những lầm lẫn con người thường mắc
khi sống trầm mình trong nỗi cô đơn
nỗi khát khao dằn vặt
qua thời gian dài thiếu thốn tình yêu
khi tình yêu trở thành quá cần thiết
nỗi xót đau từng ngày ngóng tìm
đã chấp nhận với những phiến tình héo úa
chấp vá tháng ngày với manh đời tơi tả
để lấp đầy khoảng trống con tim
tình yêu không rót vào hay đổ đầy
khi tình yêu không tràn ra từ chính trái tim ta
tình yêu ban đầu
như chỉ lấp đầy khoảng trống vô hồn
khi tình nguôi ngoai
ta thường lãng quên
ý nghĩa chân chính của tình yêu
là ta yêu người
chứ không phải là người yêu ta
bí nhiệm tình yêu là một ân sủng
chỉ lớn dậy khi ta dám cho đi
ta không thể chiếm giữ riêng mình
tình yêu như hoa chỉ nở theo mùa
trong một khoảnh đời và thời gian nhất định
đến và đi không ai biết ai hay
đừng dụ dỗ
đừng tán tỉnh
đừng ép buộc
hãy trân quý khi tình yêu đến trong ta
và cho đi bằng con tim trọn vẹn
nếu khi tình dời xa
trái tim ta và trái tim kẻ ta yêu
chúng ta đành bất lực trước tình yêu
vì tình yêu là một bí nhiệm tuyệt vời
hãy sống từng khoảnh khắc đời mình
bằng trái tim rộng mở
trái tim đón chờ rồi tình yêu sẽ đến
một ngày nào đó
như mặt trời vẫn mọc vào mỗi buổi bình minh
như anh vẫn yêu em
bằng tình yêu muôn thủa
chẳng bao giờ nhạt phai
em ơi! Em có biết