Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trả Lại Những Gì

chẳng còn điều gì
chưa nói cho nhau nghe
có còn chăng nữa
lời đay nghiến muộn phiền
trả lại đá sỏi
đôi chân vấp hư không
trả lại nghìn trùng
trái tim đời băng giá
trả lại cho anh
cơn ảo mộng tình yêu
trả lại cho em
anh không biết trả gì
chỉ biết sáng nay
sương đêm thành ngấn lệ
em rót cho anh
chén đắng cuối cuộc đời
em bảo anh gì
khi con tim còn đập
rồi sẽ nguôi ngoai
anh rồi cũng yêu đời
ừ,anh sẽ yêu
yêu thiên nhiên cỏ dại
hàng dương ủ rũ
nắng gió đến thì thầm
yêu bờ biển rộng
con sóng vỗ trăm năm
giữa chốn mênh mông
anh đi tìm quên lãng
giữa đoạn đường xa
trả lại bước chân hoang

trả lại cho em
anh để mất con tim




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả