Trên Rốn Em
trên rốn em
treo mành vũ trụ
những giọt mồ hôi
kể chuyện ái ân
đêm mù khơi sóng vẫy
toa rập thêm da em trắng .
đêm lửng ngày vơi
sáng cuỗm bóng em đi
cho nắng hè rợn rực
quơ tay ôm hụt hẫng
bình minh ửng mặt gọi khẽ tên nhau
trăng ca lạc giọng bên thềm vắng
giọt nắng mồ côi
khan tiếng sói tru ngày .
trên rốn em
xuyên treo vòng nhẫn cưới
treo manh đời lơ lửng
nỗi bạc phận
ta, kẻ xỏ tay luồn
ngày buồn em khóc
cho vơi đi nỗi nhớ
đêm vui em cười nắc nẻ
đời vẫn tinh khôi .
trên rốn em
treo mành vũ trụ
treo mảnh tình chúng ta lắm nỗi truân chuyên
ái ân xưa chỉ còn
ánh thép cứa vào hồn
người xót đau ta chết ngất giữa đêm .
trên rốn em
treo vạt tóc nhuộm hoàng hôn
chải muốt vàng phai thêm lưng dài
đã
kẻ cho đều đôi hàng mi cong cớn .
trên rốn em
treo sợi chỉ tử sinh
nêp gấp trang kinh trọn kiếp
anh lần mò leo mãi hang hóc hiểm
em thác gềnh buông lơi
chưa ướt một giòng khe
chúng ta cùng
thở hơi thở từ đầu .
trên rốn em
treo cả nỗi nhọc nhằn
xé bọc trăm con lên đồi xuống biển
cõi trùng mê huyễn hoặc
ta gặp giữa đôi bờ bềnh bồng hải đảo
in hằn cội đá xanh .
trên rốn em
treo con nắng cũ
vị biển chát
sần sượng nét da người
cằn cỗi từng hạt cát rời
ta lăn phiến môi hôn
về phía mặt trời bỏng rát .
trên rốn em treo
trang kinh ước
ta
đầu gối trăm năm .