Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Yêu Liều


ta khốn khó nghèo nàn
nên yêu em bạo dạn
ta cũng rất ngang tàng
vây nhốt em vào mộng

ta thi sĩ trắng tay
yêu em bằng tim hồng
ta lừng khừng chưa say
nên yêu em nửa mùa

đời mộng ảo mật ngọt
chua chát và đắng cay
ta họa sĩ trong hồn
nên đôi tay vụng dại
thấy em nét môi cong
nên vẽ thành vạt nắng

đôi mắt em bi tròn
ru đời ta nít nhỏ
kìa má phính đỏ au
có giòng thơ béo nhẹ

em cúi đầu mắc cở
gẫy ngọn cỏ bên đường
theo anh lên đường nắng
sa mạc đời lưu vong





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả