Phục Sinh
Thương ngày Chúa chịu hy sinh
Để cho quân dữ đóng đinh Tay Ngài
Mũ Gai Máu Đỏ chảy dài
Treo trên Thập Tự Hình Hài đớn đau
Tình Ngài vĩ đại biết bao
Xin Cha Chí Thánh trên cao nhậm lời
Tha dùm tội lỗi người đời
Đang làm cho cả bầu trời hãi kinh
Mừng Ngày Thiên Chúa Phục Sinh
Mong cho nhân thế quanh vinh từ Trời
Tình Cha cao cả tuyệt vời
Hồng Ân sáng lạng rạng ngời bao la
Chúa luôn chăm sóc đời ta
Khoan dung độ lượng thứ tha giữ gìn
Ai ơi trống trải một mình
Cậy vào danh Chúa xin tình chở che
Lâu rồi con trẻ còn e
Chiều nay xin được lắng nghe tỏ tường
Chúa ơi xin hãy dẫn đường
Cho con đến chỗ khu vườn bình an
Để đời con khỏi gian nan
Để lòng con khỏi hoang mang nghi ngờ
Phục Sinh con hết ơ thờ
Chúa nay Sống lại con khờ được vui
04/05/04