nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


mơ nhé

i.

nhẹ nhàng những giấc tròn tay.
canh dài đủ tiếng, mày ngài khép ngoan.
hừng đông. ráng đỏ. mộng vàng -
say đầy, sực tỉnh. ngày sang vừa tầm.

ii.

gió ru triệu giấc hương trầm.
nửa xa, nửa cạnh, thi/cầm quyện quanh.
hồn trinh quấn trọn hồn thanh
dệt mơ, ươm mộng treo vành trăng nghiêng.

thoảng là những mộng thiên tiên -
(lòng-trần không vướng, lụy-phiền nhẹ mang.)
thưởng hoa, vọng nguyệt, luyến đàn
ngôn thi ngẫu hứng, bình an đôi hồn.

nhẩm trà, nhấp tửu, xuất ngôn,
tâm đầu ý hiệp. càn khôn luận bàn.
ngâm thơ, nâng phím tơ đàn
nguồn vui bất tận, tâm tràn lẽ hay.

bàn tay nắm nhẹ bàn tay,
thưởng ngoạn phong cảnh an bày tự thiên.
ngao du, lãng tử khắp miền,
hòa cùng thảo mộc, hồn nhiên giữa trời.

hồn tươi, tâm nở sáng ngời
vui nhân gấp bội, buồn vơi chín/mười.
vui. biếu thế gian nụ cười
người cười trao tặng thêm người... (tuyệt hay!)

iii.

(lặng lòng tự nghĩ ngày nay
giấc mơ tiên cảnh biết thành đặng? không?
nào cùng "tươi tắn thong dong"
chẳng màng "phong-nguyệt"? vui cùng "vân-thiên"?)

iv.

trinh nguyên trao/nhận nụ hôn,
dệt từ sóng biển trộm ôm cát vàng.
từ mây ôm núi bạt ngàn.
từ trời ôm đất. trần gian ôm đời.

v.

là đây cõi thế tuyệt vời
vẫn còn nhau mãi, quyện lời miên man.
lững lờ cánh nhạn đưa sang
”thiếp mơ như thế, lòng chàng ưng chăng?”

cổ xưa Cuội với chị Hằng
tích Kiều, Kim Trọng - sánh bằng chúng ta?
xem xong chớ có kêu ca,
tiêu dao một giấc tiên nga cùng người!

- lời thật -

tự mơ ta cũng buồn cười
lòng trần cùng vướng, đếm mười chửa buông.
lọ là mơ thoảng, vơi buồn
người cười một khóe, giấc vuông một sàn.

lại đành mượn chốn thi đàn
rơi thơ tiên mộng vì chàng mà thôi!
(bảo thôi thì thật đã thôi?
bảo còn cũng chẳng biết còn hay không?)

thời gian vẫn cứ long đong
điểm quanh gốc nhớ, trổ đòng nhánh đau.
vì nhau tự vực thân nhau,
tìm vui trong trí, tươi màu trong tâm?

ừ thì cứ mộng đôi tằm
riêng-nhau một giấc, lặng thầm đêm trôi.
sống sao trọn vẹn cuộc đời,
không-cùng vẫn thấy thảnh thơi quanh mình?



3.10.2004 – 3.18.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả