Đêm mộng liêu trai

Nữa đêm gió gõ cửa nhà
Giật mình tỉnh dậy đã là giữa khuya
Định rằng ra khép cửa thôi
Thấy trăng đẹp quá nên chưa muốn vào

Lao xao tiếng lá trên cao
Gió đu đưa thổi , dơi bay dật dờ
Giơ tay rút điếu thuốc thơm
Bật diêm châm lửa , khói bay lập lòa

Hoa đêm lan tỏa hương xa
Thoảng trong hương có mùi da thịt người
Quay người tìm kiếm tứ phương
Người - Ma chẳng thấy ! chắc ta mơ màng !

Ánh trăng xuyên lá xuống sân
Tạo nên muông thú hằng ngày quanh ta
Nào gà , nào chó , nào heo
Nào mèo, nào thỏ và......

.....giữa tán cây đa có bóng hình cô gái
Da thịt nõn nà , tóc xõa ngang vai
Khoác trên mình một chếc áo mỏng dài
Thứ xiêm y ta vẫn gặp hoài trong kiếm hiệp

Hương hoa lan tỏa càng thêm ngát
Trời giữa độ khuya gió mát trăng thanh
Cô gái chẳng nói chẳng rằng
Tiến thẳng giữa sân xoay mình kỳ lạ

Thấy cảnh lạ lúc đầu tôi rất sợ
Nhưng thoáng quên mau trước sắc đẹp diệu kì
Thôi thì đích thị Tiên rồi
Nữa đêm giáng thế lạc đường dương gian

Nàng tiên nữ đảo mình uyển chuyển
Tôi nhận ra vũ khúc Nghê Thường
Tương truyền tận xứ Trung Hoa
Do vua học được lúc thăm chị Hằng

Phải chăng lòng kẻ phàm trần
Ngỡ mình vua chúa ,có người múa ca ?
Dáng nàng ta vô cùng lả lướt
Hương tóc-thịt da thoang thoảng nhẹ nhàng

Trăng vàng nhuộm thắm áo choàng
Long lanh gót ngọc ,sương khuya vương đầy
Đang say....chuông vọng chùa xa
Giật mình tình giấc....ngủ quên lúc nào !







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả