Thu, Trong Ngần Mắt Em -


Muốn dí chết muôn trùng phuơng về lại
Bụi thời gian đã trổ đá hoa cuơng
Còn ưu ái vẫn tìm đuờng nhớ lại
Tranh sơn mài phong tỏa cuộc tàn huơng

Ta nghe thơm nứt mùi da cỏ
Trên luống vai trần phơi nắng mai
Em phấn huơng trong lành cánh cỏ
Ngưng hơi chiều xuống đam mê này

Lên kinh thành ảo ảnh
Chìm phố cổ suơng mù
Nguời uớt tràn nhân ảnh
Nép bên mành song Thu

Lọ thể em vừa tắm nắng
Thơ ta rã tục lên men
Lá dứa thơm ngà bông nắng
Tóc em ngần hạt lụa mềm

Ta ngồi tháng chín Thu về man mác
Vuờn vô hình khỏa lấp mô hình xưa
Mưa giáp bóng trên đuờng mây tản mác
Em sang Thu đêm gió rộng vai lùa ...


Sep.17.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả