Trăng Nhớ ai !

Hai tay ôm khuyết Nguyệt sầu,
Ngủ trong hoài vọng suơng ngâu phủ mình,
Đêm tàn thấm lạnh men trinh,
Nhàu trang thơ cổ định bình mộng mơ!

Không gian phăn phắt như tờ,
Thoảng trong huơng gió nàng Thơ hiện về,
Tim buông thổn thức não nề,
Xua tan dung ảnh vừa kề trên môi!

Mây hờn ngăn cách chung đôi,
Bên ta Cát Bụi đứng ngồi vấn vuơng,
Thuơng yêu son sắc chung đuờng,
Xa xôi cách trở miên truờng chẳng phai!

Trăng Sao ly cách đắng cay,
Bể dâu hạnh phúc trong tay Vô Thuờng,
Thuơng nhau từng giọt vui buồn,
Dấu trong tiềm thức không buông lệ nồng!

Trăng Sao Song Lạc tuơng đồng,
Đọan đuờng thấm mệt bềnh bồng phủ phê,
Biệt ly lệ đổ sơn khê,
Tình thuơng Vũ Trụ đê mê huớng về!

Niềm tin Nhật Nguyệt cận kề,
Suối reo róc rách Trăng thơ chiếu hồi,
Luân trầm hoán chuyển buông lơi,
Huyền không Vô Sắc núi đồi hân hoang ...

TV April, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả