Thế Giới Nào - Thế Giới Riêng Anh
Đôi mắt ! Có phải là cửa sổ cuả tâm hồn
mà người đời thường nói ?
Em muốn thử
thử một lần để đi vào,
thế giới ... cuả riêng anh
Thế giới ... đầy xúc cảm và nhiệt tình !
Những nỗi u hoài còn tiềm ẩn sau màng mỏng mắt !!!
Niềm thương, nỗi nhớ thật !
phải chăng ... cũng từ nơi ấy mà xuất phát ?
Tia nhìn hoang dại
đắm đắm ! Mê mê !
Cuốn hút hồn em quên cả đường về
Giữa tuyệt vời cung bậc ! Của thiên đàng tình ái !
Nơi ! Có ngọn lửa tình
hoà nhập cuả đôi tim
bộc cháy !
Những âm thanh cuồng quay
vang lên giữa màn đêm ngất ngây
Cuộc tình mây mưa ...
ánh trăng thẹn ... nấp sau màn lá !
Giữa mộng và thực !
có những điều... nhiệm màu kỳ lạ !
Xa thật xa,
lại gần như hơi thở thật gần
Hơi thở ấm nồng còn đậm hương ân ái !
Thế giới nào ? Thế giới của riêng anh,
riêng anh mãi mãi ?
xin một lần ...
một lần
em được ghé !
ghé thăm anh nhé - Hỡi anh yêu !
05.04.2004