BUỒN THEO NGUYỄN BÍNH .
( Tạ lòng thi sĩ quá cố Nguyễn Bính )
Tình cờ đọc lại '"Chân Quê",
Buồn theo Nguyễn Bính bên đê chờ người
Người từ trên tỉnh về xuôi
Bỏ quên cái yếm lụa sồi nơi đâu ?
Rời làng lên tỉnh không lâu
Cái dây lưng đũi thay màu khác xưa
Còn đâu dáng cũ quê mùa
Chích khăn mỏ quạ lên chùa ngày Xuân
Quần đen trong áo tứ thân
Đã thay quần lĩnh, khăn nhung rộn ràng
Phải chi áo thắt dây ngang
Đừng cài khuy bấm, không làm khổ ai
Người từ trên tỉnh về đây
Hoa chanh không nở hoa đầy vườn chanh
Đã quên thuở trước chúng mình
Chân quê thề giữ trọn tình chân quê
Hôm qua người ở tỉnh về
Mang phồn hoa thả trên đê đầu làng
Người về áo mới xênh xang
Hương đồng gió nội ngỡ ngàng bay đi !
TRẦN KIÊU BẠC. ( California )