Tình Như Đá Sỏi
Thương lắm phải không tình dài ngày tháng
Môi mắt trông chờ mềm những tim thơ
Từ cơn sóng nào ru hồn đêm vắng
Gối mộng êm đềm lạc giấc hoang mơ
Tình ta đó như trăng thu rạng rỡ
Nhưng thế rồi, mây gió cũng hờn trăng
Giận bóng nguyệt sao lúc mờ lúc tỏ
Để gió buồn, đêm nhung nhớ tràn dâng
Người bất chợt quay lưng chân bước vội
Khoảng cách buồn tê tái lặng nhìn nhau
Vươn tay níu mà bóng dần xa mãi
Lá thu rơi vàng võ lấp niềm đau
Ừ thương lắm, tình dài theo ngày tháng
Đan ước mơ trên cánh gió bâng khuâng
Chờ ai đến một lần xây mộng ảo
Chỉ một lần cho đậm nét hương xuân
Tình có phải là những viên đá sỏi
Khuấy mặt hồ rồi chìm lặn đáy sâu
Đá mòn mỏi ước gì thôi tồn tại
Theo thời gian cùng sương khói qua mau