Tình Đã Đến
Tình đã đến nhẹ nhàng như cơn gió
Thổi vào lòng ánh nắng của ban mai
Tình đã đến nồng nàn như hơi thở
Vấn vương hoài cho hạnh phúc ngất ngây
Tình buổi sáng thơm lừng hương hoa cỏ
Tình buổi chiều cao vút tợ mây bay
Tình dừng lại nơi bờ tim bé nhỏ
Rồi thì thầm gọi mãi một tên ai...
Tình em biết ngày gặp anh trên phố
Người ta đông, bỗng lo sợ lạc nhau
Trao ánh mắt ban đầu còn bỡ ngỡ
Hẹn đêm về ru cõi mộng trăng sao
Tình cuống quít lần đầu môi hé nở
Nụ hôn nồng dừng lại ở trăm năm
Kề thật sát trói nhau bằng sợi nhớ
Đừng bao giờ như chim cá bặt tăm
Tình lấp lánh ánh trăng vàng trên biển
Đầu tựa đầu mình kể chuyện yêu nhau
Nơi anh đến sẽ là nơi em đến
Trồng hoa thơm, hái trái chín ngọt ngào
Tình đẹp quá làm sao em nói hết
Bài thơ này len lén viết vào tim
Đường đến đó chỉ một mình anh biết
Và một mình anh là của riêng em...
040604