Đã lỡ rồi thôi lỡ hẹn thiên thu...

Đêm cao nguyên mà hồn sao gợn sóng ?
Ngọn sóng nào mãi cuốn mãi đời ta..
Xuyên con mắt vào màn đêm hoang dại
Ta mãi tìm một chút ....hư vô..

Giơ tay nắm cuộc tình không hình-bóng
Kéo không gian lùi lại những ngày xưa
Từ những buổi chiều mưa đi về chung lối
Tay đan tay ấm áp mối duyên tình

Kiếp phù sinh nào đã có mấy ai
Mơ tăm tối, mơ những điều tuyệt vọng
Tự cõi lòng như vực sâu thăm thẳm
Ta kêu lên cho vang vọng tháng ngày dài..

Những trần ai, ai cuộc đời trần trụi
Ai vùi đầu vào kí ức xa xôi
Níu kéo chi cho cuộc tình thêm rối
Đã lỡ rồi thôi lỡ hẹn thiên thu...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả