Thu Nhạt

có khác gì muà thu
trời không trong ,không nắng
nghe bồn chồn trống vắng
một nỗi niềm xa xưa

trách cứ tại hạt mưa
rớt vào hồn thấm lạnh
mơ có người bên cạnh
để sưởi ấm lòng nhau

chiếc lá vàng xôn xao
gió hất tung đầy ngõ
vườn hồng buồn trong xó
cánh vương vấn tả tơi

mịt mù sóng bể khơi
người vẫn xa biền biệt
cánh chim trời đơn chiếc
một mình xoảy cánh ra

chao lượn xuống la đà
đẫm thân mình ướt sũng
nước mưa khoanh thành vũng
soi thấu hồn nhau không ...???



04_07_04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả