Mắt Huyền Xưa
(day 125)
"xưa em là chiếc áo" **
theo ngày vàng mênh mông
gom tình tôi chút nắng
đi vào đời rất trong
xưa em là sợi tóc
mỏng manh ngày gió bay
tôi còn em phơi phới
bên nụ hồng ngủ say
xưa em là cánh nhạn
theo mùa thu lên ngàn
rắc tình tôi hương phấn
cho nghìn sau nồng nàn
nay em thôi hồng nụ
đã theo mùa bước sang
vô tình như chiếc lá
bay trong chiều thu vàng
nay em là mây mù
mưa xuống ướt đời tôi
đôi bàn tay chắp lại
hương xưa còn trên môi
nay em; lòng biết phụ
tôi khóc hay tôi cười
một ngày không nắng mới
một đời mưa mãi rơi!
**thơ PTT
06-04-04