Từ độ biết yêu em

Ôi nhớ quá ! những điều giản dị
Kể từ khi tôi chưa biết yêu em
Thích ngắm cánh diều phiêu lưu bầu trời vắng
Thích ngắm vầng trăng trong sáng đêm rằm
Ngày mắc võng nằm trong vườn đầy cây lá
Đêm uống trà ngồi đếm sao rơi
Lúc rong chơi cùng bạn bè ,câu cá
Chiều tà tà đi bộ dưới hàng cây
Lắng tai nghe tiếng lá vàng xào xạc
Vang vọng dưới chân,khuấy động không gian
Chim hót rộn vang những buổi sớm nắng vàng
Và tình cờ trong khỏanh khắc thời gian
Tôi đã biết yêu em trên bãi biển cát vàng
Và từ đó tôi lãng quên tất cả
Quên cả chính mình chỉ để biết yêu em...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả