Anh Đến Mà Chi
Anh đến mà chi cho em lòng bối rối
Anh như cơn gió, em như mây trôi
Mây với gió bay tản mạn bốn phương trời
Có bao giờ chung một nơi . Anh hỡi !
Anh đến mà chi, để tình như rất vội
Tình thơ ngây hoa bướm tuổi mười lăm
Tình xa xăm mà cứ ngỡ tình gần
Trong gang tấc lại như xa vô tận
Anh đến mà chi, là hư hay thật
Cho đam mê, em say đắm, điên cuồng
Nghĩ quanh, nghĩ quẩn, nghĩ đến đường cùng
Gom vào hồn những nỗi buồn, nhung nhớ
Nghĩ đời vắng anh, tình sầu, tim vỡ
Như cánh hoa xuân sớm nở, vội tàn
Như sương chiều, giăng phủ một màu tang
Thoáng ẩn, thoáng hiện, tan đi vĩnh viễn
Khi em chết ai là người đưa tiễn ?
Cỗ quan tài buồn có bao người tiễn đưa ?
Ngoài khung cửa lách tách những hạt mưa
Khóc cho đời hay cho em lần cuối ?
Anh đến rồi đi cho tình hoài tiếc nuối
Anh đến mà chi anh hỡi - Hỡi anh ?!
Phương Vy 07.04.2004
__________________________
Yêu nhau mong ước mặn nồng
Thương nhau xin gởi tấm lòng thủy chung