Tụ' Tình




Giận ai gió đứng lặng thinh?
Mộng hay là thật chứng minh được gì?
Môi cười sao lại ướt mi?
Chữ trau câu chuốt gói gì trong thơ?

Đầy trời mây tím giăng mờ
Để chiều nhạt nắng dại khờ mắt yêu
Ngoài hiên chim sáo gọi kêu
Ai nào có thấu bao nhiêu ý lời?

Nụ thơm Thượng Uyển gọi mời
Mượt mà hoa lá lả lơi trên đồi
Nữ Hoàng trong mộng lên ngôi
Tỉnh ra hối tiếc tình trôi theo dòng

Trời xuân thiếu hạt nắng hồng
Ngã Ba chia lối tình không gặp tình
Lõ'câu duyên nợ ba sinh
Sầu Riêng sao hái một mình, chao ơi!

Nhớ thương gởi cánh mây trời
Ưu phiều bay nốt để đời được vui
Mượn thêm đôi chút ngọt bùi
Kẻo quá ê chề đoạn cuối nào hay!


April 5, 2004





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả