HOA NHỚ NHUNG


Hương vẫn ngạt ngào hoa sứ xưa
Cho Em đan giấc mộng ngày mưa
Dập dìu hoa trắng trôi giòng nước
Niềm nhớ rưng rưng đã mấy mùa

Dịu dàng trong gió cánh hoa lay
Nhớ dáng Anh về trưa nắng say
Sóng tóc bồng bềnh loang giọt nắng
Cho em nhung nhớ cả đêm ngày

Anh nhặt từng hoa ướp cánh nhung
Ép trong trang sách mộng trùng phùng
Vần thơ lưu bút chưa trao kịp
Đôi lứa đôi đường bao nhớ nhung

Anh xa.... hoa Sứ vẫn còn đây
Đẹp tựa tình xưa chẳng tỏ bày
Thoang thoảng mùi hương hoa ngọt dịu
Như tình thơ mộng đã cao bay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả