Về Cõi Riêng Mang
Về Cõi Riêng Mang
Kính tặng anh Đình Nguyên
Một Cõi Riêng Mang rất nhẹ nhàng
Một trời thương tiếc rất mênh mang
Biết nhau chi trễ hồn đau xót
Tưởng nhớ nhau thôi đã muộn màng
Buồn vương lá rụng mùa thu rơi
Màu tím tương tư, vàng uá đời
Sắc đỏ ven rừng như sắc máu
Tình nào như suối tuôn chảy trôi
Nỗi nhớ miên man lệ ứa tràn
Một đời đi mãi suối thời gian
Vàng rơi trên tóc giờ râm bạc
Một nỗi đau thương réo rắt đàn
Đằng kia gió vọng tiếng ru hời
Day dứt hồn tôi lá cứ rơi
Bóng dáng người qua sầu trĩu nặng
Một đời thương nhớ mãi không vơi
Nguyên Đỗ
Một Cõi Riêng Mang: Tên bài thơ của Đình Nguyên đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc!
Chúc mừng anh Đình Nguyên nhé!