KHÁT VỌNG
Trái tim em dạt dào con sóng vỗ
Tấm thân trần hừng hực lửa đam mê
Anh cuồng say gào thét gọi gió về
Cho ngây ngất một vùng trong biển đỏ
Linh hồn em hình như đang hé mở
Để anh vào đem hơi thở nồng say
Ánh mắt tình thoáng nhẹ một làm mây
Em ẩn hiện áo khuy từng nút cởi
Anh lại vẽ những đường cong vời vợi
Trộn gió sương pha màu mực trời mây
Xác thân em lơ lững được phơi bày
Trong vũ trụ em giai nhân chuyển thể
Từng nét vẽ cho dung nhan diễm lệ
Chiếc cọ mềm phết nhẹ nét môi son
Anh thèm thuồng đặt nhẹ một nụ hôn
Tâm mê hoặc khi hồn mang khát vọng
04/06/04