NỖI LÒNG CỦA KẺ LÀM THƠ

Tôi muốn viết những nỗi sầu chất ngất
Từ con tim thỗn thức vạn niềm đau
Tình ước mơ của một thuở ban đầu
Lời cay đắng từng câu khi ly biệt

Tôi muốn viết trao ai lời tha thiết
Nhưng làm sao nói hết cõi lòng đây
Niềm thương yêu đong biết mấy cho đầy
Sầu nhung nhớ ôi chao sao kể hết

Tôi muốn viết bằng trái tim cạn kiệt
Không lửa tình nồng ấm chút hương yêu
Để đời tôi mãi mãi vẫn cô liêu
Bao thương nhớ trôi theo ngày tháng mộng

Nỗi lòng tôi luôn luôn là giao động
Nên ngập ngừng tôi chẳng viết gì hơn
Cuộc đời tôi là khoảng vắng trồng trơn
Nên chỉ viết mấy câu toàn vô nghĩa

Bởi vì ai có bao giờ đếm xỉa
Viết cho trời hay cho gió cho mây
Đau thương thôi cũng đã chiếm thật đầy
Chỗ đâu nữa viết thêm lời luyến ái


04/07/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả