Đêm thức giấc ***
Đêm thức giấc thoáng nghe hồn trăn trở
Đợi chờ gì ... khâu mảnh vỡ được sao ???
Ngoài hiên vọng qua tiếng gió lao xao
Như tâm sự bay chìm vào khoảng trống ...
Đêm tĩnh lặng mình ta riêng một cõi
Cõi mộng cõi sầu cõi nhớ cõi thương
Kỷ niệm nào sao vẫn mãi còn vương
Tưởng đã tan theo cơn mưa vừa tắt ...
Đêm chìm lắng cả nghĩ suy vừa mở
Những vu vơ toan tính của cuộc đời
Giữ lại trong tay vài hạt mưa rơi
Hay giữ lại cả một trời thất vọng ???
Đêm thức giấc chợt thấy mình thật lạ
Trí óc mơ hồ theo cơn mộng vừa qua
Muốn kéo về ngày tháng đã trôi xa
Lại mỉm cười trách mình vơ vẩn quá !!!
*** Đêm mất ngủ, viết lăng nhăng cho vui...
2:21 sáng 8/4/2004