Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHỈ CÒN TA


Chỉ còn Ta,
Trong vũ trụ bao la.
Chỉ còn Ta,
Giữa ánh nắng chói loà,
Chỉ còn Ta,
Trong mối sầu vô hạn,
Chỉ còn Ta,
Với nỗi nhớ thiết tha!

Ta đã từ đâu đến,
Và sẽ đi về đâu ?
Như con thuyền không bến,
Trôi theo dòng nước sâu .

Đã bao lần tự hỏi
Chẳng có câu trả lời.
Xác thân giờ mệt mỏi
Đành nhắm mắt buông xuôi.

Quanh mình, chẳng có ai,
Thấy heo hút đường dài.
Thấy mênh mông trời biển,
Thấy tình đời phôi phai.

Chỉ còn laị mình Ta,
Trong bão táp mưa sa.
Trong biển gào sóng thét
Khi Người đã đi xa.

Chia tay, trắng cả cuộc đời,
Chỉ còn sót lại những lời dấu yêu.







4/7/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả